Con đường duy nhất:
“Tôi nói cho các ông hay: phàm ai đã có,
thì sẽ được cho thêm; còn ai không có,
thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.”
(Lc 19,26)
Đức Thánh Cha nói rõ ràng
Trong Thông Điệp Ánh Sáng
(1), trang Huấn Từ
Đức tin vào Chúa nhân từ
Hình thành cấu trúc giống như con đường
(2)
-oOo-
Dẫn đến cuộc sống miên trường
Cho mọi tín hữu chọn đường Chúa đi
Yêu người xin chớ sân si
Làm lành lánh dữ khắc ghi thiện toàn
-oOo-
Đức tin hồng ân Chúa ban
Cũng phải hành động
(3) mới tràn phúc ân
Luôn nghĩ có Chúa ở gần
Mười lượng bạc nén cổ phần đấy thôi !
-oOo-
Cổ phần thì phải sinh lời :
Để phụng sự Chúa, một đời tha nhân
Có “bạc nén” chẳng tảo tần
Lười kinh doanh sẽ âm phần vốn buôn
-oOo-
Giữ sao “két sắt”mở luôn
Đóng mở, mở đóng vốn luồng vào ra
(4)
Nén bạc để phục vụ mà !
Ích kỹ giữ lại tiêu pha một mình
-oOo-
Thánh Phaolô nói như đinh :
(5)
“ Nếu cùng sống chết với mình Giêsu
Là ta Sống Lại ngàn thu
Với Đấng Cứu Chuộc: "Thiên-du thả giàn”
-oOo-
Hãy sống theo Lời Chúa ban
“Sẽ nên công chính trần gian tức thời”
(6)
Lạy Chúa ! cảm tạ ngàn lời
Đức Tin Nén Bạc
sinh lời
Yêu Thương !