Hội nhập
Ghi danh
6:54 CH
Thứ Hai
18
Tháng Ba
2024

Phép lạ: Chúa Giêsu Hài Đồng khóc ra máu

10 Tháng Mười Hai 20189:09 SA(Xem: 13880)

 

Chua Hai dong khoc ra mauTấm ảnh này sẽ làm cho anh chị em phải ngạc nhiên. Bức tượng Chúa Giêsu Hài Đồng này có một lịch sử bất thường. Vào tháng 10 năm 2010, một vị Linh Mục thuộc Dòng Thánh Phan-xi-cô từ miền Cava Dei Tirreni (Salerno, nước Ý) đến nước Do Thái, đã thấy, và ngay lập tức, Ngài liền chuộc bức tượng này. Khi trở về Ý, Ngài đặt kiện hàng chứa bức tượng này trong một căn phòng ở Tu Viện và đi ngủ. Ngày hôm sau, có một giọng nói dịu dàng ngọt ngào đánh thức Ngài dậy : “Mở ra đi, Ta ngột ngạt lắm !” Ngài đã cảm thấy bối rối. Sau đó Ngài đến mở kiện hàng đã đem từ Do Thái về. Và kìa, bức tượng đã tuôn huyết lệ ! Ngài liền gọi Đức Giám Mục ngày hôm đó đang đến thăm các Tu Sĩ. Ngài cũng thông báo về những giọt lệ còn tươi nguyên trên khuôn mặt Chúa Giêsu. Ngay lập tức một số các nhân vật có uy tín và các chuyên gia đã được triệu đến. Sau các cuộc phân tích trong thời gian dài, sự thực đã được chứng minh. Chẳng có trò bày đặt nào cả : Máu thực sự là máu người, máu có cùng một đặc tính như máu trên Tấm Khăn Liệm Turin. Một năm sau, vào tháng 10 năm 2011, bức tượng đã được trưng bày ra cho các tín hữu tôn kính.
Đối với chúng ta ngày hôm nay, Lễ Giáng Sinh đang gần đến và chúng ta đã chuẩn bị Máng Cỏ rồi phải không ? Chúa Giêsu Hài Đồng sẽ được đặt vào và chúng ta sẽ đưa cả gia đình đến để tôn kính Người, thờ lạy Người và lấy làm lạ trước việc Người đến giữa chúng ta. Thế nhưng, mới một năm trước đây, Chúa Hài Nhi đã tuôn huyết lệ ! Điều đó có nghĩa là gì ? Người muốn ban cho chúng ta thông điệp gì ? Tại sao Người nghẹt thở trong chiếc hộp đựng Người ? Người đã phán : “Điều gì anh em làm cho con cái bé nhỏ nhất của Thầy, tức là làm cho Thầy”. Vậy, chúng ta đã làm gì ? Hay chúng ta đã quên làm điều gì ? Chúng ta đã tôn tạo câu chuyện Giáng Sinh, đã thêm một số nến và vòng hoa cho Chuồng Bò và treo nhiều đèn đủ loại màu sắc (mà lại không có đèn trong Chuồng Bò), chúng ta đã trang hoàng cây thông Giáng Sinh bằng các Thiên Thần xinh xắn và bằng các mẫu trang trí đẹp đẽ khác, và chúng ta đã làm cho toàn thể phải trở nên vừa ý để ngắm nghía. Nhưng người ta có thể tự hỏi : “Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, một khi Chúa đã nói với chúng con ngày nay, Chúa sẽ nói với con điều gì ? Tại sao Chúa khóc ? Nỗi thống khổ trầm trọng nào nữa đã khiến Chúa phải tuôn huyết lệ ? Trái tim yêu thương bé nhỏ đáng tôn thờ của Chúa phải bị đẩy vào Vườn Cây Dầu nào nữa ?”
 
Mỗi người sẽ nghĩ đến câu trả lời của riêng mình. Còn những giọt nước mắt Chúa Giêsu sẽ không để cho chúng ta quên bẵng đi đâu, những giọt lệ ấy đang đánh động lòng chúng ta đấy ! Thật vậy, chúng ta đã bỏ lỡ thực hiện điều gì ? Hiện nay, hơn bao giờ hết, chúng ta đều có cơ hội để lau cho sạch khuôn mặt của Chúa Hài Nhi đấy ! Tất cả chúng ta đều có thể lau khô chí ít là một trong những giọt nước mắt máu của Người chỉ bằng việc đơn giản là cầu nguyện với trọn tâm hồn, bằng việc từ bỏ một tội trọng, bằng một quyết định chắc chắn để tha thứ cho một người nào đó, bằng việc ăn chay để cầu nguyện cho một ý định của người mẹ nào đó muốn hủy bỏ đứa con của mình, bằng việc đến thăm viếng người hàng xóm láng giềng mòn mỏi vì cô đơn, bằng một quà tặng riêng biệt cho một người mẹ trong gia đình không thể mặc áo bầu v.v… Chúa Giêsu Hài Đồng hết sức khiêm nhường đến nỗi Người chấp nhận bất cứ điều gì, kể cả dấu hiệu yêu thương nhỏ bé nhất ! Chẳng phải ngày 25-12 là ngày sinh CỦA NGƯỜI hay sao ? Chẳng lẽ Người không có quyền là người trước hết để chúng ta mừng lễ và đón nhận món quà tuyệt vời nhất hay sao ?
 
Thân lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, nhờ sự vô tội của Chúa mà tâm hồn ngột ngạt của chúng con được lành lặn khỏi các điều lo lắng vô ích thuộc về thế gian ! Chúng con không còn muốn để cho Chúa phải than khóc trong hộp kín đựng Người, bởi vì chúng con sống xa hoa lãng phí xa cách Người. Trái lại, thật sự chúng con muốn mở rộng cửa ra cho Chúa ! Chúng con muốn đón nhận Chúa trong mọi nơi mọi lúc, muốn ẵm bồng Chúa nơi trái tim phải chịu thương đau của chúng con như Đấng Hài Nhi trong gia đình của các Đấng mà chúng con tự hào ! Bởi vì : “Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ, nét tươi duyên thắm nở trên môi Ngài, nên Ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.” (Tv 45,3). Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin Chúa đừng sợ, chúng con sẽ không gây tổn thương cho Chúa đâu, xin Chúa ở lại với chúng con ! Không có Chúa, chúng con chẳng còn có gì hết. Chúa là niềm vui và là niềm vinh dự của chúng con !
 
3- Các Thánh đang chờ đợi anh chị em đấy ! Đừng có quên việc rút thăm danh tánh của một vị Thánh nào đó trong ngày Lễ Giánh Sinh hay ngày Đầu Năm Mới nhé ! Ước gì Ngài sẽ là người đồng hành với anh chị em trong năm 2015 này ! Lấy thí dụ : giả như anh chị em rút được thăm mang tên Thánh Vinh Sơn Phaolô (Lễ Nhớ vào ngày 27-09), tức là anh chị em nhận được lời của Ngài gợi ý cho anh chị em : “Chúa luôn tra tay hành động khi Người cất lấy đi mọi phương tiện loài người và ra lệnh cho chúng ta phải đạt được điều vượt trên khả năng của chúng ta”… Anh chị em cũng nhận được một nhiệm vụ có liên quan đến vị Thánh ấy, như là : “Cầu nguyện cho những người ngã lòng trước các trở ngại.”
 
Theo Sucsongchuakito